Điều Đáng Làm

Luân Lê|

Có hai việc, sau khi rút khỏi chốn quan trường để nghỉ, ông Đoàn Ngọc Hải đã cho dư luận thấy một người, ít ra, còn có nhận thức đáng để được gọi là tử tế: xây nhà để cho người nghèo ngủ miễn phí; và nay, tự mua xe và lái xe phục vụ miễn phí cho bệnh nhân nghèo.

Có thể ông ấy không làm được việc tốt trong hệ thống quyền lực, nhưng khi rời bỏ nó, ông ấy có thể làm những việc mà hiếm có nổi người cộng sản nào có thể làm, ngoại trừ Gorbachev trước đây ở Liên Xô.

Lòng phục thiện và làm những điều tử tế, tốt đẹp cho con người và cuộc sống, luôn luôn là những hành động đáng quý và được lưu giữ, trân trọng. Ông bây giờ cũng chỉ là một người dân bình thường, nhưng ông được để ý bởi ông đã từng là một quan chức cộng sản, mặc dù chỉ ở cấp quận (huyện).

Chúc ông sức khoẻ, nhận nhiều phước lành và làm nên những hành trình tuyệt vời cùng với những người dân còn đang khốn khổ trên xứ sở thiên đường này.

Thay vì nói về những thứ chủ nghĩa đại đồng mơ hồ và ảo vọng đau đớn tuyệt vọng, ông đã làm những điều thiết thực và quan trọng cho những “người cùng khổ”, vừa nghèo khó vừa bệnh tật.

****

Trước đây tôi cũng từng lên án việc ông Hải lố bịch chuyện từ chức, nhưng sau hai lần ông Hải đã từ chức thật sự.

Không phải đến hiện nay ông Hải về vườn rồi mới làm vậy. Trước kia ông Hải cũng từng giúp nhiều gia đình có được những ngôi nhà mới do tiền túi của ông giúp đỡ.

Đầu tháng 8 vừa qua, ông Hải khởi công cất nhà 4 tầng ở quận 12 với mục đích căn nhà này sẽ là nơi cư ngụ cho người vô gia cư. Kể cả trong di chúc ông cũng thể hiện rõ điều này.

Hôm nay ông lại cho biết, ông mới mua chiếc xe cứu thương nhập từ Hàn quốc về với giá 700 triệu cũng do tiền túi của ông bỏ ra mua.

Ông nói: “Đích thân tôi lái xe cứu thương đưa bệnh nhân nghèo về quê miễn phí, kể cả từ Hà Nội vào TP.HCM hoặc từ TP.HCM ra Hà Nội, miền Trung, miền Tây và Tây Bắc. Trên đường về quê, tôi sẽ lo cơm và phòng nghỉ cho bà con nghèo, khi nào bà con cứ thấy xe cứu thương của tôi biển số 51B - 507.44 thì bà con cứ ra gặp và tôi sẽ phục vụ ngay lập tức”.

Ông Đoàn Ngọc Hải cho hay, thông tin từ một số bệnh viện cho biết 1 chuyến xe chở bệnh nhân về Hà Nội hiện chi phí khoảng 21 triệu, về miền Trung khoảng 15 triệu, về miền Tây khoảng 10 triệu đồng. “Tôi chỉ phục vụ bệnh nhân nghèo miễn phí, để phần nào giúp gia đình họ bớt khó khăn”, ông Đoàn Ngọc Hải nói và chia sẻ thêm: “Trên xe, tôi cũng có trang bị đủ tiêu chuẩn để có thể chở bệnh nhân qua đời, cùng thân nhân họ về quê miễn phí”.

Những việc làm này của ông đáng trân trọng.
Bà con nghèo ở quê lên thành phố chữa bệnh hãy liên lạc với ông Đoàn Ngọc Hải qua số phone: 0902-976-979.

( Nguồn Thái Văn Đường.)