Các nhà tài phiệt hàng đầu của Nga bị chết một cách bí ẩn

Timothy Trinh
 
Ravil Maganov, Chủ tịch hội đồng quản trị của công ty dầu khí Lukoil, đã chết sau khi rơi từ cửa sổ của Bệnh viện Lâm sàng Trung ương (TsKB) ở Moscow, một nguồn tin tiết lộ với Interfax hôm thứ Năm.
 
Ngay sau khi Nga xâm lược Ukraine, hội đồng quản trị của Lukoil từ đầu tháng Ba đã kêu gọi chấm dứt cuộc chiến tranh càng sớm càng tốt, bày tỏ sự cảm thông với các nạn nhân của "thảm kịch này".
 
Maganov, 67 tuổi, trở thành nạn nhân thứ 8 trong số các nhà quản lý tài chính và khí đốt hàng đầu của Nga đã chết một cách bí ẩn trong 8 tháng qua.
 
Bảy người đã chết trước đó, gồm có:
 
Vào ngày 8 tháng 5, một cựu quản lý hàng đầu của Lukoil, Aleksandr Subbotin, đã chết trong tầng hầm của một ngôi nhà ở thị trấn Mytishchi gần Moscow. Kiểm tra pháp y cho thấy chất ma túy được tiêm vào cơ thể của Subbotin.
 
Vào ngày 19 tháng 4, một cựu giám đốc cấp cao nhất của tập đoàn khí đốt Nga Novatek, Sergei Protosenya, vợ và con gái của ông đã chết trong một biệt thự thuê ở thị trấn Lloret de Mar gần thủ đô Barcelona, Tây Ban Nha. Triệu phú 55 tuổi được phát hiện treo cổ, trong khi vợ và con gái đã bị chém chết.
 
Vào ngày 18 tháng 4, Vladislav Avayev, cựu phó chủ tịch của một trong những tổ chức tài chính hàng đầu của Nga, Gazprombank, được tìm thấy đã chết trong căn hộ ở Moscow cùng với thi thể của vợ và con gái. Cảnh sát Nga báo cáo cho rằng Avayev đã bắn vợ và con gái tuổi teen của mình trước khi tự sát.
 
Vào ngày 24 tháng 3, một tỷ phú Nga khác, Vasily Melnikov, chủ sở hữu công ty cung cấp y tế MedStom, vợ ông và hai con trai (10 và 4 tuổi) được phát hiện bị đâm chết trong căn hộ của họ ở thành phố Nizhny Novgorod.
 
Vào ngày 28 tháng 2, nhà tài phiệt Nga Mikhail Watford được phát hiện treo cổ trong nhà để xe của nhà riêng ở Surrey, Vương quốc Anh. Các quan chức Anh cho biết vào thời điểm đó không có dấu hiệu của một vụ rủi ro bất cẩn.
 
Vào ngày 25 tháng 2, một ngày sau khi Nga tiến hành cuộc xâm lược Ukraine, Aleksandr Tyulyakov, một giám đốc hàng đầu của tập đoàn năng lượng khổng lồ Gazprom của Nga, được tìm thấy đã treo cổ trong nhà để xe của ngôi nhà gần thành phố St. Peterburg. Cảnh sát Nga cho biết vào thời điểm đó, họ đã tìm thấy một lá thư tuyệt mệnh bên cạnh thi thể.
 
Vài tuần trước khi Nga bắt đầu cuộc xâm lược, một giám đốc điều hành hàng đầu khác của Gazprom, Leonid Shulman, 60 tuổi được tìm thấy đã chết với cổ tay bị rạch trong vũng máu ở một ngôi nhà nhỏ tại làng Leninskoye gần St. Peterburg vào ngày 30 tháng 1. Một bức thư tuyệt mệnh cũng được tìm thấy bên cạnh thi thể của ông.
 
Chiến tranh Putin, hàng loạt các nhà tài phiệt Nga chết thảm./.