Cảnh sát với dân như cá với nước, nhưng là nước lã.

 
Cảnh sát cơ động ăn cơm dân, mặc áo dân, đi xe dân, những thứ gì trên người của Cscđ có đều từ dân mà có:
 
Thế mà: dân thấy cảnh sát cơ động ngập tràn ở Đồng Tâm tham gia giết hại người vô tội trong rạng sáng 9-01-2020, bỏ tù tru di cả gia đình người ta.
 
Dân thấy cảnh sát cơ động cầm súng tiểu liên lăm lăm trên tay, mắt trừng trừng khi thổi người điều khiển giao thông vào quát nạt, vào đánh đập và xin đểu.
 
Dân thấy Cscđ bảo vệ Formosa, đàn áp người dân đi kiện vì họ chịu thiệt hại từ chất độc Formosa, không còn nguồn sống.
 
Dân thấy cscđ đứng về phía trung cộng khi dân biểu tình chống TQ, cscđ đàn áp man rợ dân Phan Rí.
 
Cscđ đi cướp đất cho bọn Mafia như Vượng Vin.
 
Chưa bao giờ thấy Cscđ đứng về phía Nhân dân, hay đòi quyền lợi cho dân. Phải nói quyền lợi Dân và Đảng cộng sản đã là hai chiến tuyến. Đảng cộng sản đã làm tất cả những gì đều đi ngược lại lợi ích đất nước. Cscđ đã ngã hẳn sang phía đối lập với dân.
 
Cho nên, khi cscđ ngã, dân mặc kệ, vì ai cũng nghĩ, cho chúng mày đáng đời.