Chúng ta đã quá lãng phí món quà của thượng đế

 

Một con gà mái khi dẫn bầy con, nó có thể tấn công một con rắn hổ muốn ăn thịt đàn con của nó.

Một con gà trống, có thể tấn công một con gà trống khác đến chết không chạy nếu chúng được khích cho hăng.

Điều này có nghĩa là, trong mỗi con gà luôn có một sức mạnh tiềm ẩn, nếu được điều hướng vào mục tiêu hữu ích, sức mạnh sẽ phát huy.

Một con chồn vào chuồng gà bắt từng con xơi một cách dễ dàng, nếu hàng trăm con gà tấn công một con chồn như nó đã tấn công rắn hổ hay tấn công nhau thì liệu rằng chồn có ăn thịt gà được không?


 
Chiếc ô tô dù mạnh cỡ nào nhưng nếu thiếu hệ thống lái, nó sẽ đâm vào núi mà nát vụn. Tương tự như vậy thượng đế ban cho con người sức mạnh và trí tuệ. Trí tuệ như là một hệ thống lái để đưa sức mạnh đi đúng hướng và đó là điều khác biệt giữa con người với con vật. Có thể nói, con người chế tạo ô tô, xe máy, tàu thủy, máy bay vv... đều copy công thức của thượng đế mà ra. Đàn gà hàng trăm con mà để một vài con chồn dí đuổi là bởi gà không có trí tuệ điều hướng sức mạnh của chúng nhắm vào chồn.
 
Nhân dân bị CS bỏ đói, bị CS cấm đoán, bị CS đập cửa bắt đi ngoáy mũi như chồn bắt gà giết thịt, nói chung là bị CS nó hành cho ra bã. Tuy nhiên, người Việt vẫn cứ tháo chạy tán loạn như ong vỡ tổ mà không tập trung sức mạnh tấn công vào bọn lạm dụng quyền lực kia. Thật sự người Việt đang lãng phí trí tuệ mà thượng đế ban tặng cho mình. Thượng đế muốn chúng ta dùng trí tuệ để điều hướng sức mạnh của mình vì mục tiêu chung, mục tiêu diệt ác, diệt xấu, diệt bọn phá hoại đất nước để đưa dân tộc tiến lên. Vậy mà chúng ta cứ lãng phí nó.
 
-Đỗ Ngà-