Lửa Thép

Học sinh Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11) đeo khẩu trang và nón tấm chắn trong ngày đi học lại sáng  4.05.2020

Luân Lê|

Ngày 4.05.2020, học sinh lớp  9 và lớp 12 trở lại trường trong tình hình dịch bệnh COVID-19. Một số trường cho học sinh đeo khẩu trang và đội nón tấm chắn để an toàn trong lúc học. Hình ảnh này khiến không ít dư luận xôn xao, phản đối.

Lãnh đạo một trường THPT tại quận Bình Thạnh thông tin rằng hôm nay gần 800 học sinh tập trung về trường để sinh hoạt phòng chống dịch, phân chia lớp, phân chia chỗ ngồi theo giãn cách quy định, phát khẩu trang, chuẩn bị cho tiết học ngày mai.

"Để yên tâm, trường dự định sẽ cho học sinh làm nón tấm chắn hoặc sẽ thông báo để các em tự trang bị trong lúc ngồi học cho an toàn", vị này nói thêm.

Hay như Trường THPT Trần Quang Khải (Q.11), học sinh được nhà trường chuẩn bị khẩu trang lẫn nón che mặt, các em đeo đồng thời trong giờ học tại lớp.


ĐI ĐÀY HAY ĐI NHÀ TRẺ ? . Đi nhà trẻ mà như bị nhốt vào phòng hơi ngạt thời Hitler .

Câu chuyện vừa đeo khẩu trang vừa đội nón kiếng chắn khiến dư luận, phụ huynh lo rằng sẽ ảnh hưởng sức khỏe các em.

Giữa thời tiết nắng nóng đầu mùa, lại mặc áo khoác, đeo khẩu trang và cả lớp mặt nạ nhựa ngoài như thế, thử hỏi ai chịu đựng được cảm giác nóng hầm hập đó để tiếp nhận bài giảng trên lớp?

Sáng kiến của người nào mà thật là khủng khiếp đến vậy? Giáo dục như một lò luyện linh đan hay được coi là thép đã tôi thế đấy?

Những tổn thương da tại các nơi tiếp xúc với các đồ vật kia là có thể thấy được sau buổi học. Thêm vào đó là cảm giác ngột ngạt, khó thở, đổ mồ hôi, mắt nhìn sẽ khó khăn. Và tâm lý của các học sinh cũng từ đó bị ám ảnh nặng nề.

Hãy nghĩ tới một giải pháp nào đó ổn thoả hơn đi. Học sinh đúng là trung tâm, nhưng được hiểu là của các sự chịu đựng đối với một nền quản lý giáo dục không thể nào tưởng tượng nổi.