Nürnberg - Đức Quốc Hội thảo về Dự Luật Đặc Khu Kinh Tế bán nước và An Ninh Mạng của CSVN

Tình hình quốc nội trong những ngày qua rất căng thẳng sôi sục. Người dân trên toàn quốc đã đồng loạt đứng lên phản đối nhà cầm quyền CSVN khi đang thông qua dự luật thành lập ba đặc khu kinh tế: Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, cũng như luật an ninh mạng hay gọi đúng hơn là luật kiểm soát mạng.

 

Những cuộc biểu tình đã diễn ra suốt từ ngày 8 tháng 6 năm 2018 cho đến nay ở Quốc nội đã cho thấy người dân trong nước đã thức tĩnh và tinh thần yêu nước của người dân Việt nam trước hiểm họa mất nước đã được bộc lộ ra một cách thật nồng nàn và đáng khâm phục.

Để ủng hộ tinh thần yêu nước đó và để cùng đồng hành với đồng bào quốc nội đứng lên phản đối đảng và nhà cầm quyền CSVN, Hội Người Việt Tỵ nạn Cộng sản tại Nürnberg và vùng phụ cận đã tổ chức một buổi hội thảo vào ngày thứ bảy, ngày 16 tháng 6 năm 2018, tại địa điểm Süd Punkt - Nürnberg.

 

 

Buổi hội thảo bắt đẩu vào lúc 14 giờ trưa với những lời chào đón và giới thiệu chương trình của anh Bùi văn Tân, chủ tịch hội, và được tiếp theo với nghi thức khai mạc; chào quốc kỳ Đức và Việt nam với một phút mặc niệm.

Tiếp theo là phần cầu nguyện liên tôn cho quê hương theo nghi thức Phật Giáo và Công Giáo.
Anh Huỳnh Hiển đại diện cho cộng đồng Phật giáo tại Nürnberg với Phật Đường Viên Âm đã đứng ra đọc kinh cầu Phật cứu hộ, trợ giúp cho dân tộc Việt nam trong nguy cơ mất nước.
Sau đó anh Bùi Văn Tân đã đứng ra hướng dẫn đọc kinh cầu nguyện cho Quê hương theo nghi thức Công giáo.

 


anh Nguyễn Thế Bảo

 

Trong phần hội thảo từ 15 giờ cho đến 16 giờ 30 nói về vấn đề dự luật lập ra ba đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng bà con đã đông đảo góp ý.
Trong phần trình bày  của anh Nguyễn Thế Bảo BCH/Hội NVTNCS tại Nürnberg. Anh Bảo đã lên án âm mưu xâm lược và dã tâm thôn tính chủ quyền Việt nam của Trung Cộng, cũng như chính sách đồng hóa và di dân đối với người Việt phương Nam.
Kết luận của anh Bảo Qua những sự kiện lập ra ba đặc khu kinh tế và dự luật an ninh mạng và nhiều sự kiện khác đã sãy ra trong quá khứ là phải „giải thể chế độ CS“.
Theo anh để giải quyết vấn đề Việt Nam một cách phù hợp theo nguyện vọng của người dân Việt Nam, hay để giữ và giành lại được trọn vẹn bờ cõi đất nước thì trước hết phải lật đổ bọn Tà Quyền CSVN.

Anh Nguyễn Ngọc Trinh đã giải thích và đề cao ý nghĩa của cờ Quốc kỳ (cờ vàng ba sọc đỏ) là lá cờ truyền thống của cả dân tộc VN trải qua bao nhiêu đời, và đây cũng là biểu tượng cho chính nghĩa, cho tự do và công lý.

Ảnh: anh Nguyễn Ngọc Trinh
 

Đề cập đến những cuộc biểu tình ôn hòa ở Quốc nội anh Trinh đã nhấn mạnh đến vấn đề tự vệ phù họp và phải được chuẩn bị để sẵn sàng đối phó với những áp lực tàn bạo và hành hung của bọn Công an. Những phản ứng hay phản kháng tối thiểu và cần thiết để bảo vệ mình không phải là hành vi bạo động.

 

Xen kẽ vào phần phát biểu, các anh em trong ban văn nghệ, anh Trung Việt, anh Vĩnh Trinh, anh Vĩnh Điệp... đã đóng góp ca hát những tác phẩm đấu tranh bất hủ như Việt Nam tôi đâu, Thề Không Phản Bội Quê Hương, Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ... Bà con cô bác đã nhiệt tình hưởng ứng cùng đồng ca vang vậy hội trường trong khí thế đấu tranh rực lửa.

Phần cuối của buối hội thảo là phần cà phê, bánh nghọt, bánh patê sô...tâm tình.

Buổi hội thảo đã kết thúc vào lúc 17 giờ chiều. Anh Bùi Văn Tân đã ngỏ lời cám ơn tất cả những hội viên và thân hữu đã ủng hộ ẩm thực, các anh em trong ban tổ chức văn nghệ và đặc biệt là tất cả bà con đã hưởng ứng lời kêu gọi của hội đến tham dự.

Mọi người chia tay ra về trong niềm hân hoan và hẹn gặp nhau trong lần sinh hoạt tới.

*****

Bài nói chuyện  của anh Nguyễn Thế Bảo trong buổi hội thảo.

Kính thưa quý Đồng Hương,

chúng ta đang sống trong một giai đoạn lịch sử đen tối của VN, trong giai đoạn đang quyết định về sống còn của dân tộc ta, trong một giai đoạn mà dân tộc ta phải đối diện với nhiều đe dọa và thử thách vô cùng to lớn:
- dân tộc ta đang sống trong một môi trường sống đầy ô nhiễm;
- sống trong một xã hội mà quyền sống và quyền làm người đang bị bọn cầm quyền CS chà đạp một cách trắng trợn;
- đất nước ta đang bị sẻ chia ra từng mảnh và đang bị bọn cầm quyền CS bán đi từng mảnh, Ải Nam Quan đã mất, Hoàng Sa nay không còn và Trường Sa thì cũng gần như là mất hết.
- Và trong những ngày qua âm mưu tiếp tục bán nước của đảng CSVN khi lập ra ba đặc khu kinh tế gọi là Vân Đồn, Bắc Vân Phong Phú Quốc để trao cho ngoại bang Trung Công 99 năm, đã gây ra trong lòng của mọi người Việt nam biết yêu nước rất nhiều phẫn nộ. Bao nhiêu người Việt trong mọi tầng cấp của xã hội VN, trong và ngoài nước, đã và đang đứng lên, xuống đường phản đối nhóm lãnh đạo điên cuồn, ngu si, đang bán nước và phản bội dân tôc ta.
Ba đặc khu kinh tế này là ba vị trí địa lý trọng yếu trong việc bảo vệ lãnh thổ và chủ quyền của đất nước ta trên cả ba miền Bắc, Trung và Nam.

Kính thưa quý vị,

Nếu chúng ta còn nhớ đến lời cha ông ta dạy bảo thì đều biết rằng chính sách đồng hóa và di dân đối với người Việt phương Nam đã được các triều đại phong kiến Trung Quốc xa xưa thực hiện rất sớm.

Cho đến ngày hôm nay Trung Quốc không bao giờ từ bỏ cái dã tâm thôn tính chủ quyền của đất nước ta. Mà đây là điều mà chúng ta phải truyền dạy cho con em chúng ta đời nay, đời sau và muôn đời sau nữa là Trung Quốc không bao giờ từ bỏ cái dã tâm thôn tính chủ quyền của đất nước ta, cho nên chúng ta phải luôn ghi nhớ điều đó để đề phòngcảnh giác.

Trong giai đoạn đất nước ta đang điêu tàn và nguy cơ tồn vong, tuyệt chủng càng ngày càng rõ rệt thì không một người Việt Nam biết yêu nước nào mà còn muốn chần chờ nữa. Chúng ta phải cùng nhau đồng hành cùng với quốc nội xuống đường. Chúng ta phải „xuống đường“, phải dấn thân và đóng góp. Chúng ta không còn thời gian đễ chần chờ nữa.

Đồng bào của chúng ta ở quốc nội đã đứng lên, đã đông đảo xuống đường như chưa từng bao giờ có, đã gây ra một áp lực thật lớn và đã ép bọn cầm quyền CS tạm ngưng thông qua điều luật lập ra ba đặc khu kinh tế.
Nhưng nếu  chúng ta quan sát kỹ và suy nghĩ cho đến cùng thì phải đau buồn xác nhận rằng bọn cầm quyền CSVN -tay sai cho Trung Cộng chưa bỏ đi cái âm mưu tiếp tục bán nước và phản bội quyền lợi của dân tộc ta, chúng chỉ đang chuẩn bị và chờ đợi cơ hội thuận lợi hơn mà thôi, mà lần này cuộc đấu tranh xuống đường của bà con ta ở quốc nội sẽ là cực kỳ khó khăn, chúng ta phải đối đầu với một thử thách lớn hơn nữa đó là vì dự luật an ninh mạng đã được thông qua ngày 12.06.2018 với hơn 86% số phiếu của đại biểu QH, chính xác là 423 trong tổng số 466 đại biểu Quốc hội. Một lần nữa chúng ta đã có thêm một chứng minh cụ thể là đại biểu quốc hội không phải là đại diện cho nhân dân hay vì lòng dân mà chúng nó chỉ là cánh tay phải và luôn tuân theo đường lối và chính sách của đảng CS mà thôi, chứ không phải chúng nghe lời và hướng theo nguyên vọng hay ước muốn của người dân.

Quốc Hội chỉ là công cụ để CSVN công khai hóa những việc bán nước và giao chủ quyền của dân tộc ta vào tay của Trung Cộng mà thôi.

Và đây là những mưu mô mà đảng CSVN và bè lũ tay sai cho chúng đã âm thầm sắp đặt có kế hoạch từ lâu nay.

Luật An ninh mạng đưa đến những hậu quả rất nguy hiểm như sau:

-     Bọn cầm quyền CSVN sẵn sàng bỏ tù tất cả những ai dám lên tiếng cho sự thật, đeo đuổi theo công lý, không còn cái quyền nói sự thật.
-     Những cái giá trị cao đẹp của nhân loại, của thế giới văn minh sẽ bị chặn đường đi vào Việt Nam.
-     Thay vì Facebook, Google, v.v., thì những trang mạng của Trung Quốc như Weibo, Bing, sẽ tràn ngập khắp Việt Nam, đây chỉ là những trang kiểm soát mạng. Sự lệ thuộc vào kẻ thù ngàn kiếp sẽ càng không gỡ bỏ được, với những trang mạng này nền văn hóa VN sẽ bị ảnh hưởng trầm trọng.
-     Đây là cơ hội lớn cho bọn cầm quyền CSVN lộng hành gây ra tội ác, tội bán nước, dâng đất cho Trung Cộng, mà không hề bị ai chất vấn, bởi vì người ta không biết đến, hay không thể đồng hành xuống đường phản đối kịp thời.

Nếu chúng áp dụng được thành công cái điều luật an ninh mạng này thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội và điều kiện chuyền tin để đồng hành xuống đường và phản đối, hầu để ngăn chận kịp thời những hành vi bán nước và phản bội giống nòi của chúng.

Đây là một chiêu bài vô cùng thâm hiểm và nguy hiểm của bọn cầm quyền CSVN cho sự sống còn của dân tộc ta.

Kính thưa quý đồng hương,

Trong giai đoạn đen tối này của lịch sử Việt Nam, trong giai đoạn mà nguy cơ mất nước và Bắc thuộc càng ngày càng rõ rệt và từng bước đã trở thành thực tế, thì mỗi một người của chúng ta đừng hỏi là người khác đã làm được gì mà chính mình phải tự hỏi mình là, trong ngày hôm nay và trong giờ phút này chúng ta có thể làm được gì để đóng góp, để rồi cùng nhau giải thể chế độ CS độc tài, độc ác toàn trị, phản bội dân tộc ta.

Hội người VNTNCS tại Nürnberg và cũng như các hội đoàn người Việt khắp nơi trên toàn thế giới đã lên tiếng quyết liệt phản đối những hành vi bán nước của một nhóm cầm quyền CSVN tàn ác phi nhân đã và đang phản bội quyền lợi của dân tộc ta, rước voi dày mả tổ, bị Trung Cộng sách động và lợi dụng.

Qua những sự kiện lập ra ba đặc khu kinh tế và thông qua dự luật an ninh mạng và nhiều sự kiện khác đã xảy ra trong quá khứ xa và gần đây chúng tá chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất là:
Giải thể chế độ CS là một sự cần thiết và giải thể chế độ CS là một cuộc đấu tranh có tính cách sống còn của dân tộc Việt Nam của chúng ta, cho nên đó cũng là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người Việt Nam biết yêu nước.
Còn có một chút  suy nghĩ bình thường thì chúng ta phải khẳng định rằng không bao giờ chúng ta có thể chấp nhận được một chế độ độc tài, toàn trị, phi nhân và ác đức cho nên không bao giờ có sự hòa hợp hòa giải với bọn cầm quyền CS, và vấn đề Việt Nam chỉ có thể giải quyết được hoàn chỉnh theo nguyện vọng của người dân Việt Nam khi bọn cầm quyền phi nhân, bán nước không còn đó nữa.

Để giữ hay để giành lại được trọn vẹn bờ cõi đất nước Việt Nam thương yêu của chúng ta, thì trước hết phải lật đổ bọn Tà Quyền CSVN cướp và bán nước sớm chừng nào tốt chừng đấy.

Sau đó chúng ta sẽ có những biện pháp chính đáng để đối phó với Trung Cộng. Để rồi xem bọn Trung Cộng bành trướng kia có còn oang oang mồm, phét lác và dọa nạt dân phương Nam của chúng ta nữa hay không.

Nguyễn Thế Bảo