THỎA THUẬN CHUNG ?

Trước kia, Đảng ra lịnh cho dư luận viên cờ đỏ ra nhảy đầm, cưa đá làm ồn... để phá hoại các cuộc tưởng niệm trang nghiêm anh hùng liệt sĩ tại Tượng đài Lý Thái Tổ nhưng vẫn không cấm đoán được tất cả. Do bị ngăn chặn, bắt bớ, đánh đập, quậy phá nên số người đi tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Hoàng sa, Gạc Ma, chiến tranh biên giới phía Bắc càng ngày càng giảm dần .

 

Nay, để dứt điểm, Đảng nghe lịnh của họ Tập "mời"  Đoàn nghệ thuật Nội Mông, Trung Quốc sang Hà Nội trình diễn đúng vào ngày kỷ niệm mất Hoàng Sa.

Đúng vào ngày đau thương này, họ Tập lại cho nhảy múa hát hò kiểu "Choang", "Tây Tạng", "Tân Cương", "Nội Mông". Ông Tập và ông Trọng lại chập "Nội Mông" vào nhau mà nhảy múa trên nước mắt của các anh hùng tử sĩ !

 

Phải chăng kế hoạch đó là bước triển khai cụ thể một nội dung trong hàng loạt nội dung nằm trong thỏa thuận chung mà ông Nguyễn Phú Trọng đã ký với Tập Cận Bình?

Rất may là người dân VN qua kênh Facebook đã phản ứng quyết liệt, nên buổi hát hò nhảy múa đầy xúc phạm vào đêm 19/1 đã bị ngưng lại.

Huỳnh Ngọc Chênh - Blog