Có một người tên là Duy Nhất

Phạm Minh Vũ

Blogger Trương Duy Nhất (TDN) một nạn nhân của sự thanh trừng phe phái trong nội bộ đảng cộng sản, hôm nay 14.08.2020 bị Tòa phúc thẩm Hà Nội tuyên y án 10 năm tù.

TDN là lính của Vũ Nhôm, Vũ Nhôm là đệ của Bá Thanh đã bị phe Nguyễn Xuân Phúc tiêu diệt. TDN chạy sang Thái Lan xin tị nạn chính trị đã bị Xuân Phúc lôi cổ về, vì TDN nắm giữ nhiều tài liệu chống lại Phúc, nếu để TDN ở ngoài thì sẽ cản bước tiến của Phúc trong đại hội 13 tới đây. Vì phe chống Phúc trong đảng sẽ mượn cớ đó hạ bệ Phúc, Vì vậy, bất chấp có thể căng thẳng ngoại giao Phúc vẫn quyết tóm bằng được TDN, sau khi bỏ tù Vũ Nhôm.

Một luật sư đã tường thuật lại lời nói sau cùng của ông Trương Duy Nhất trước tòa như sau:

"Chiếu theo các căn cứ pháp lý và những chứng cứ thẩm tra tại tòa trong cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm, nếu có hiểu biết về pháp luật và còn chút lương tri thì không thể kết tội tôi.

Trong vụ việc này, tôi là người mang lại lợi ích lớn lao cho báo Đại Đoàn Kết, không phải là người gây thiệt hại, không có bất kỳ hành vi sai trái nào, không vụ lợi hay động cơ gì cả và cũng không có tội phạm.

Tất cả chỉ là một đòn thù chính trị đê hèn nhằm dập tắt tiếng nói của Trương Duy Nhất. Đòn thù nhơ nhớp của các thế lực què quặt về tư duy, lú lẫn về trí tuệ.

Trong các lần lấy cung, các điều tra viên đã trấn an tôi rằng sẽ đến ngày thế cuộc xoay chiều. Khi đó, chính họ sẽ lại là người ngồi thay vào vị trí của tôi hôm nay.

Tôi hiểu và nhận ra nỗi lo lắng thật sự này của họ. Nó sẽ đến trong một tương lai rất gần. Rất có thể, điều báo ứng sẽ ập xuống trên quãng đời của chính họ chứ không đợi đến thế hệ cháu con.

Vì thế, đối với những vụ án như của chúng tôi, điều quan trọng không phải ở sự trừng phạt chúng tôi mà chính ở giá trị thức tỉnh dành cho chiều ngược lại.

Đừng để cho các thế hệ cháu con sau này nhìn lại phải cúi đầu tủi hổ về những phán quyết sai lầm của cha ông chúng, của một thời nhóm lò loạn lạc, một thời đất nước tưởng có phúc mà vô phúc, có trọng mà không đáng trọng”

Trương Duy Nhất đã thẳng thắn nói rằng chính lực lượng chấp pháp mà ở đây là an ninh điều tra bộ công an đã thấy rõ tương lai VN sẽ thay đổi, xử hướng dân chủ là tất yếu, và họ đã không ngần ngại mà nói rằng “sẽ đến ngày thế cuộc xoay chiều. Khi đó, chính họ sẽ lại là người sẽ bị ngồi tù, và tất nhiên, không chỉ là nói tới thanh phận Điều tra viên không thôi, mà trong đó có cả những kẻ lãnh đạo cao cấp từ tổng bí thư, thủ tướng sẽ trả giá đó.

Để khép lại phần lời nói sau cùng trong phiên tòa phúc thẩm hôm nay, TDN đọc bốn câu thơ mà TDN viết vội đêm qua :

Ôi đất nước thuở nhóm lò loạn lạc,
Lú cũng lên ngôi, quẹo cũng xưng hùm.
Mẹ tổ quốc hay chúng mình có lỗi,
Trí nhân đâu rặt một lũ điên khùng!"

Đây là một cú tát thẳng vào mặt đểu giá của tên chủ lò, bị Nhất gọi là lú lẫn, cũng như quẹo dốt nát mà cũng làm thủ tướng. Lò đốt lên thực chất là đập phe cánh, điều duy nhất một nạn nhân của cuộc thanh trừng phe phái dám chỉ mặt thẳng tên, và ý Nhất nói đừng tưởng nhóm lò là vì đất nước. Chính cái lò đó mới sinh ra loạn lạc, chính cái lò đó đất nước mới vô Phúc. Mà trước đó, nhiều nạn nhân như Son, như Thăng chỉ khóc xin lỗi chủ lò.

Sẽ chẳng có tương lai nào cho VN nếu cứ tiếp tục chế độ độc đảng đảng trị. Xoá bỏ độc tài, thiết lập thể chế dân chủ đất nước mới hưng thịnh mà thôi.

VN rất cần lúc này là một Lý Quang Diệu: kẻ dám nghĩ, dám làm và thiết lập kỷ cương thép.

VN rất cần lúc này là một Park Chung-Hee, dám nói và làm là “Tôi không muốn mị dân. Tôi sẽ cương quyết ban hành một chính sách khắc khổ. Tôi sẽ bắn bất cứ kẻ nào ăn cắp của công dù chỉ 1 đồng”, chứ không phải kiểu mị dân mượn đốt lò mà một mặt để tiêu diệt đối thủ, mặt khác để cho phe cánh mình tham ô thoải mái, như những kẻ gây ra ở Thủ Thiêm mà chẳng sao.

Nhất chửi quẹo và lú, ngay ngày quốc tang... nhục không còn gì bằng.