Thương Cho Một Thân Phận!

Fb Phạm Minh Vũ

Hôm nay tôi đọc được tin trên báo chí nhà nước loan tải 2 cựu thứ trưởng bị đề nghị 3- 12 năm tù mà cảm thấy vô cùng căm phẩn cho một thể chế độc tài.

 
Tôi không bàn đến gốc độ những sai phạm và tình tiết phe nhóm nào... mà tôi so sánh với một bản án về đảng cộng sản kết tội với Chú Lê Đình Lượng mà xót cho một thân phận công dân mà dân tộc này đang đứng trước nguy cơ bị diệt vong bởi một lũ tay sai cầm quyền.

 
Với những sai phạm khi quyền lực trong tay thì Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân gây ra điều đó không ai phủ nhận, nhưng để gây hậu quả thiệt hại mà báo chí loan tin 1000 tỉ. 1000 tỉ đồng tiền thuế của dân nộp mà chúng nó tưởng như 1 đồng, trước nền kinh tế khó khăn, dân ta còn nghèo, đúng ra chúng nó phải bị bắn tất để làm gương cho kẻ khác, tôi là người không ủng hộ bản án tử hình, nhưng với loại quan chức cộng sản thì bắn càng nhiều tôi càng ủng hộ.
 
Thế mà tội tày trời như vậy, gây kéo lùi một nền kinh tế, đẩy hàng ngàn hộ gia đình vào cảnh màn trời chiếu đất, lang thang vì vô gia cư, ngủ bờ ngủ bụi khi mỗi dự án của Vũ Nhôm được thông qua, kéo theo đó là cưỡng chế và đàn áp dùi cui, như Vườn Rau Lộc Hưng hiện tại, một lũ ác ôn như thế thì đem ra xử bắn ngàn lần dân càng vui, mặc dù một người không ủng hộ bản án tử hình tôi cũng vui. Ai mà không căm hận chứ?
 
Còn chuyện thanh trừng phe cánh, tranh chấp quyền lực hay đè nhau ra để thịt để cướp của nhau thì tôi không quan tâm, tôi chỉ biết một người công dân như chú Lê Đình Lượng một người dân chưa từng gây thiệt hại 1 ngàn đồng nào từ thuế của dân, chưa từng cưỡng chế nhà dân, chứng từng gây hậu quả nghiêm trọng về kinh tế và chính trị.. không những không gây hậu quả nghiêm trọng mà Chú Lượng còn góp ý cho thể chế trong sạch hơn, và bảo vệ người dân đòi quyền lợi của các em học sinh bị nhà trường lạm thu, đòi quyền lợi cho đông bào Miền Trung bị bọn giặc FORMOSA gây hậu quả biển chết mà chế độ đã bảo vệ giặc FORMOSA và bỏ tù chú ấy? Mà bỏ tù mức án vô cùng tàn ác là 20 năm tù giam. Thương cho một thân phận vì yêu nước thương dân bao nhiêu thì..... càng
 
Hỏi ai mà không căm phẩn một chế độ chống lại nhân dân, man di mọi rợ cộng sản????