Đối diện các anh là Đồng bào...

Người ta ngạc nhiên những ngày gần đây, số ca nhiễm tăng kinh hoàng ở Bình Dương, nhưng ít ai để ý vì sao lại tăng kinh khủng vậy. Đó, là hậu quả của mục tiêu kép mà CP đề ra. Phương án 3 tại chỗ, dồn công nhân vào một chỗ cuối cùng khi chỉ một vài người bị rồi lây cho cả nguyên một công ty.
 
Rõ ràng, những hệ lụy bởi các sai lầm trong hành động chống dịch của CP là nguyên nhân dịch bùng phát như hiện nay.
 
CP phải xét nguyên nhân dịch bệnh bùng phát là do đâu, do tập trung dân đi làm cccd, đi bầu cử đi thi TNPT. Các khu cách ly tập trung, cái giải pháp 3 tại chỗ, 1 cung đường 2 điểm đến nghe nó rất thơ nhưng nó lại oan nghiệt mới là nguyên nhân chính gây dịch bệnh. Xác định nguyên nhân, từ đó mới tìm giải pháp ngăn chặn hiệu quả. Là thay đổi cách chống dịch hiện nay.
 
Cứ sau mỗi chỉ thị “đồn ra” là số ca nhiễm lại tăng thêm. Và cứ sau mỗi lệnh dãn cách thì y như rằng tình trạng thêm khủng hoảng.
 
Đối diện các anh công an, quân nhân là đồng bào các anh, chứ có phải là giặc đâu mà cầm súng giương nòng lên, các anh tính làm gì Dân đói khổ bị CP gạt bên lề xã hội ào ra đường kiếm gì đó để ăn? Bóp cò ư?
 
Hình ảnh quân đội cầm súng chặn ngang đường có lẽ là hình ảnh lịch sử, vì không chỉ thể hiện một CP bất tài còn tàn bạo và hèn hạ.
 
Mục đích là đổ mọi trách nhiệm lên đầu Dân, cho rằng Dân ra đường là thiếu ý thức.
 
Vậy nhìn sang các nước khác có quốc gia nào thiết quân luật, mà mục đích để chối bỏ trách nhiệm của CP như Việt Nam không?
 
Những hậu quả của việc chống dịch sai lầm, cực đoan đã gây ra sự bất mãn trong Dân chúng vô cùng lớn. Mấy hôm nay, ở Tân Uyên Bình Dương Dân đã bức xúc vì cách chống dịch cực đoan đã gây ra cái chết một thai phụ, y tế làm ngơ đã có sự đụng độ với lực lượng kiểm soát dịch.
Chưa kể muôn Dân vốn dĩ thống khổ, bị áp bức do sự nhiễu nhương của sai nha. Họ tìm tới phường, tổ dân phố để kêu cứu do bị CP bỏ rơi, nhốt mà không hỗ trợ. Tất cả sự hỗn loạn ấy đều do những người ra quyết sách chân vẫn còn đi trên mây, không thức tế và xa Dân.
Không nhìn nhận sai lầm để sửa mà cứ dùng cái sai thay cho cái sai khác thì e là chẳng đi tới đâu. Và những sai lầm ấy, Nhân dân đều phải chịu thay cho đám lãnh đạo ngồi Salon phòng lạnh.
 
Nếu được, cách chống dịch tốt nhất hiện nay là các Ông CP đừng làm gì cả. Có lẽ, sẽ tốt hơn....
————-
Gửi tới các anh bộ đội, nên nhớ, đối diện các anh là Đồng bào chứ không phải là giặc, buông súng xuống đi.