Cái kết của một người có tài đi theo đảng!

Nguyễn Quang Tuấn một đảng viên cộng sản, cựu giám đốc Bệnh viện Tim và đang là Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, người vừa bị Bộ Công an khởi tố còn có một nickname Tuấn "tim". Tuấn tim - một nickname như sự thừa nhận một đôi tay vàng trong làng phẫu thuật tim - chứ không phải chỉ vì chức vụ từng làm Giám đốc Viện Tim Hà Nội.

Tuấn Tim là một tài năng y học thật sự không phải vì các giải mà Tuấn đạt được, mà còn khả năng của Tuấn thuộc hàng đầu Việt Nam, điều đó khó ai phủ nhận. Tuấn đã từng đi tu nghiệp chương trình tại Đại học Toulouse, Pháp học về ngành Tim mạch can thiệp.


 
Năm 2010, Nguyễn Quang Tuấn và tiến sĩ Phạm Mạnh Hùng được trao giải nhất Giải thưởng "Nhân tài đất Việt" trong lĩnh vực y tế cho đề tài "Can thiệp động mạch vành qua đường ống thông (đặt stent)".
 
Năm 2017, Tuấn là Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp Việt Nam, Chủ tịch Hội Tim mạch Hà Nội, Thành viên Ban cố vấn Hội Tim mạch học can thiệp châu Á-Thái Bình Dương (FAPSIC), Thành viên Hội Tim mạch học can thiệp Hoa Kỳ (FSCAI).
 
Nghe tin Tuấn tim bị khởi tố, và tới đây sẽ đối diện với bản án tù tội vì hành vi nhũng lạm của Tuấn sẽ làm cho nhiều người tiếc nuối, tiếc là vì mất một bác sỹ giỏi chỉ làm chuyên môn là thế mạnh của mình thì sẽ có lợi cho cộng đồng, xã hội. Tuấn sẽ cứu sống hàng trăm, hàng ngàn người bệnh. Hay sẽ tạo cho đất nước nhiều BS giỏi về Tim cũng như hỗ trợ sinh viên Y nâng cao khả năng y khoa.
 
Ấy thế mà, từ khi gia nhập vào đảng cộng sản, tài năng của Tuấn mai một dần, thay vào đó là con đường tội lỗi nối tiếp nhau, tạo ra một khúc quanh cuộc đời Tuấn, và sắp tới là nhà tù.
 
Hám danh vọng, vô nhân tính là những gì Tuấn có được từ khi theo đảng cộng sản.
 
Có nhiều người cho rằng, hành vi của Tuấn thì so với hiện nay các bệnh viện từ Thường vụ  tới trạm y tế phường có ai mà không vi phạm? Nếu nhìn lại thì ý kiến này đúng, rất đúng. Vì khi làm quản lý, nghĩa là vô một cái guồng chung nên lợi ích gắn chặt với nhau như Anh phạm tội, cấp dưới cũng phạm tội, cấp giữa, cấp sau cấp trước cũng đều phạm tội nên người không phạm tội mới là điều bất thường, trong một guồng lưng gù làm sao anh thẳng lưng mà không bị xem là khuyết tật?
 
Trước khi xin vào một chân biên chế vào cơ quan nhà nước, phải bỏ một số tiền rất lớn để hối lộ, lương thì 3 cọc 3 đồng làm sao thu hồi vốn nếu không phạm pháp?
 
Có ý kiến khác nữa cho rằng, trong cơ chế này người quản lý được chọn đều phải bị nhúng chàm. Thước đo lãnh đạo hiện nay là vi phạm pháp luật, ai vi phạm càng nghiêm trọng thì càng leo lên cao. Tuấn về BV thay đổi một số điều làm trái ý nhóm lợi ích nên bị thanh trừng, đấu đá phe cánh.
Nếu biết sống với guồng ô hợp sẽ không có cái kết tốt đẹp, nếu đủ tài thì buông ra cố đâm đầu vào để ham danh tiếng ham lợi lộc là lỗi do bản thân Tuấn. Có tài thì có tài thật nhưng không có tâm, nên Tuấn là gđ Bv Tim đã ăn tim của người bệnh là vì thế.
 
Khó có ai có thể biến một người có tài tầm cỡ khu vực về chuyên môn sa vào con đường tội lỗi, nếu không phải do Tuấn suốt ngày cứ ra rả học tập làm theo tấm đạo đức của ai đó?
———
Tiến sĩ Hà Sĩ Phu từng nghĩ ra một biểu thức về cộng sản, gọi nôm na là biểu thức “2 khử 1”.
Là vầy, chỉ có 3 thành tố cơ bản:
- Cộng sản
- Trí tuệ
- Lương thiện
Những thành tố này không thể dung nạp được với nhau, tức là 2 thành tố sẽ triệt tiêu thành tố còn lại, đó là “2 khử 1”.
Diễn giải như sau:
- Đã là: Cộng sản + Trí tuệ thì sẽ không Lương thiện, tức là phải mưu mô trí trá.
- Đã là: Cộng sản + Lương thiện thì sẽ không Trí tuệ, tức là mù quáng, ngu muội, cả tin.
- Đã là: Trí tuệ + Lương thiện thì sẽ không đi theo Cộng sản.
Xét về thực tế xã hội của chúng ta hiện nay thì biểu thức này chính xác 100%, ở mỗi cá thể được xét, và nếu xét về cá nhân Tuấn thì nó đúng tới rợn người.

____


 
TUI TIN
 
Qua thông tin lan truyền, ông Nguyễn Quang Tuấn là một bác sĩ tài năng, một trí thức có tầm trong lãnh vực y khoa ở VN. Tui tin vào điều đó.
Khá nhiều người biết ông Tuấn, nói rằng ông là người có tâm. Tui tin vào điều đó.
Phát biểu của ông với tư cách đại biểu quốc hội về trí thức, về đạo đức rất hay, đó là lời nói như xuất phát từ trái tim thực sự chứ không phải là lời đạo đức giả có cánh. Tui tin vào điều đó.
Vì tất cả niềm tin đó, đã làm tui tin rằng chính thể chế này, bộ máy này đã nghiền nát bất cứ con người nào khi đi vào guồng của nó, từ anh bần cố nông đến anh đại trí thức, không ngã gục giữa chừng vì tiền hoặc vì lý do nào đó, thì cũng chỉ tồn tại dặt dẹo để càng ngày càng được leo lên chức cao hơn, để tiếp tục dặt dẹo hơn, và làm dặt dẹo cả một dân tộc.

Huỳnh Ngọc Chênh - Huynh Ngoc Chenh