Chân dung những cựu chiến binh bất đồng chính kiến

Từng là những cựu binh đứng trong hàng ngũ cộng sản, thế nhưng, họ đã kịp nhận ra sự bịp bợm dối trá cùng bản chất “hèn với giặc, ác với dân” của đảng CSVN. Bằng tất cả tình yêu quê hương dân tộc, họ đã mạnh mẽ đứng lên, bảo vệ lẽ phải, vạch mặt chế độ, kêu đòi dân chủ, tự do cho đất nước. Họ đã trở thành những Tù Nhân Lương Tâm...


1. Nguyễn Văn Túc: sinh năm 1964 tại Thái Bình. Ông từng phục vụ trong quân đội Bắc Việt. Sau khi rời quân ngũ, ông đã bắt đầu cuộc đời đấu tranh của mình: nhiều lần tham gia khiếu kiện đất đai, đòi giữ gìn toàn vẹn lãnh thổ, biển đảo, đòi dân chủ nhân quyền, đa nguyên đa đảng. Ông đã bị bắt ngày 01/09/2017 và bị kết án 15 năm tù giam cho cáo buộc “Hoạt động lật đổ chính quyền”.

2. Trần Anh Kim: sinh năm 1949 tại Thái Bình. Từng là một sĩ quan thuộc quân đội CSVN mang quân hàm trung tá và từng giữ cương vị Chỉ huy Phó chính trị – Ban Quân sự thị xã Thái Bình vào năm 1989. Tháng 4/2006, ông là một trong những người đầu tiên vận động và thành lập Khối 8406- từ đó khởi đầu cho nhiều hoạt động dân chủ tại Việt Nam vào những năm sau đó. Ông đã bị bắt giữ 2 lần và hiện đang thi hành bản án 13 năm tù giam cho cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền”.

3. Trần Đức Thạch: là một nhà thơ, sinh năm 1952 ngụ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Từng tham gia quân đội Bắc Việt và giữ chức vụ Tiểu đội trưởng trinh sát tiểu đoàn 8- E266 trong cuộc nội chiến hai miền Nam-Bắc. Năm 2008, Trần Đức Thạch ghi lại hồi ức mang tên “Hố chôn người ám ảnh”, tố cáo tội ác kinh hoàng của quân đội Việt cộng trong trận đánh tại Tân Lập cuối tháng 4/1975. Những năm tháng tiếp theo, ông đã can trường đấu tranh, vạch trần bộ mặt thật của đảng cộng sản. 3 lần ngồi tù vì dám “chống phá nhà nước”. Mới đây, ông lại bị kết án 12 năm tù giam cũng với cáo buộc “hoạt động lật đổ chính quyền”.

4. Phạm Chí Dũng: sinh năm 1966, nguyên quán Đồng Tháp, sinh sống tại quận Tân Bình, Sài Gòn. Là một tiến sĩ kinh tế và có nhiều năm làm việc tại Cơ quan nội chính của thành uỷ HCM. Từng có 30 năm phục vụ quân đội, chính phủ và đảng cộng sản Việt Nam. Ngày 5 tháng 12 năm 2013, ông làm đơn bỏ đảng với lý do :”Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân”. Tiếp sau đó, ông có nhiều phát biểu chỉ trích chế độ, ủng hộ việc đấu tranh đòi nhân quyền, dân chủ bằng phương pháp hoà bình. Ông bị bắt vào ngày 21/11/2019 với cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam”