Tới thăm gia đình anh Nguyễn Tiến Trung tại thành phố Köln, nước Đức

Nguyễn Tiến Trung (trái) - Ls Nguyễn Văn Đài (phải)

Nguyễn Văn Đài

Lần đầu, tôi nói chuyện với Trung qua skype vào năm 2006. Lúc đó, tôi vẫn còn hành nghề Luật sư ở VN, còn Trung đang du học ở Pháp.
 
Năm 2015, lần đầu 2 anh em gặp nhau ở Sài Gòn.
 
Năm 2022, khi tôi sang Mỹ, liên lạc với Trung để gặp nhau thì Trung lại vừa trở lại VN sau khóa tu nghiệp ở Bộ ngoại giao Mỹ.
 
Tháng 12/2023, ngoài sự tưởng tượng, hai anh gặp lại trên nước Đức trong hoàn cảnh phải tị nạn cộng sản.
 
Nghe Trung kể lại hành trình trốn khỏi sự truy đuổi của an ninh Việt cộng. Thật may mắn, Trung và gia đình đã tới Thái Lan và sau đó là nước Đức an toàn.
Gia đình anh Nguyễn Tiến Trung cần một thời gian để ổn định cuộc sống và sẽ trở lại.
 
Chúng tôi muốn biến sự may mắn của chúng tôi thành sự bất hạnh và thất bại cho chế độ cộng sản Việt Nam.
 
Mong được đồng bào ở trong và ngoài nước, đặc biệt là các bạn trẻ ủng hộ.
 
Cảm ơn nước Đức  đã cưu mang chúng tôi!
 
Ls Nguyễn Văn Đài