Thói Kiêu Ngạo Cộng Sản

 Chu Nhọc Anh CT Hà Nội|

Phạm Minh Vũ

 
Sau 2 tuần diễn biến phức tạp, từ 0h ngày 16 tháng 2 Toàn tỉnh Hải Dương chính thức bị phong tỏa, nối tiếp Hải Dương, tại Hà Nội cũng từ 0 giờ ngày 16/2 tạm đóng cửa quán ăn đường phố, quán trà đá vỉa hè và dừng mở cửa di tích, cơ sở tôn giáo: đền, chùa... để phòng, chống dịch. Trường học đa số đều đóng cửa vì nguy cơ dịch bệnh diễn biến rất phức tạp.
 
Việc một ca dương tính người Nhật bản đã ‘’lọt’’ qua 2 vòng xét nghiệm vẫn cho kết quả âm tính, và ‘’vượt’’ thời gian cách ly để có thể bay khắp phương trời từ Nam ra Bắc, cuối cùng chết và bị dương tính với cúm tàu tại Hà Nội.
 
Cùng với nhiều ca nhiễm mới ở Hải Dương, biện pháp cách ly tập trung mà Việt Nam đang áp dụng không những không có hiệu quả mà là mối nguy mới vì nhiều ca mới ở Hải Dương bị lây chéo, nghĩa là người không có bệnh ở chung với người có virus.
 
Vậy điều này cho ta thấy được gì? Nó cho thấy sự yếu kém và khả năng phòng cũng như chống dịch bệnh của Việt Nam.
 
Những lời hoa mỹ, khoe khoang VN dập dịch tốt, hiệu quả chỉ là mị dân và bịp bợm mà thôi. Chẳng có nước nào cách ly lại gộp chung người không có bệnh và người bị bệnh cả ở một phòng như VN.
 
Như vậy, Hà Nội chính thức bị ‘’bung và toang’’, những lời tuyên bố “Nếu Hà Nội mà bung, mà toang, hứa với các đồng chí, tôi chịu trách nhiệm" của Chủ tịch Chu Ngọc Anh như vậy chỉ là tính nói cho oai ra vẻ với dân là chủ yếu, vì cuối cùng Hà Nội cũng đã bung và toang mà Chu Ngọc Anh chưa nhận trách nhiệm, cho dù một lời xin lỗi dân Hà Nội.
 
Mặc dù có lời khen phó thủ tướng Đam trong công cuộc chống dịch, nhưng lời tuyên bố 10 ngày hết dịch trong khi Hà Nội đang tổ chức đại hội đảng 13 cũng là tượng trưng, nói cho có lấy, nói cho ra oai với các đồng chí của mình chứ cuối cùng, ngay lúc này, dịch bệnh không những kiểm soát tốt như lời tuyên bố là 10 ngày hết dịch của ông Đam mà càng phức tạp và không thể lường hết được.
 
Lời ông Đam nói cũng lãng mạn không kém lời tuyên bố của cựu bộ trưởng y tế Kim Tiến nói rằng ‘’Việt Nam sẽ lại là nước tiên phong thành công về chống dịch bệnh COVID-19, SARS, MERS... COVID-19 sẽ vẫy tay chào Việt Nam để ra đi trong nắng hè rực rỡ" là mấy.
 
Cho dù ông đam cố gắng cách mấy, nhưng để xảy ra tình trạng dịch bệnh mất kiểm soát, trường học đóng cửa, nhiều tỉnh thành đã phải phong tỏa mà không làm được như tuyên bố cũng chỉ là một kẻ bịp dân.
 
Chúng ta thấy, từ bà Kim Tiến, tới Chu Ngọc Anh hay ông Đam đều chung một điểm đó là thích nói, nói cho có, nói cho lấy được mặc dù không biết làm được không.
 
Đây không phải là số ít, mà hầu như đó là căn bệnh của người học cao cấp lý luận chính trị đều có, đó là bệnh: KIÊU NGẠO CỘNG SẢN.
 
Những đảng viên cộng sản hầu như ai cũng mắc bệnh này, tuyên bố đường sắt Cát Linh Hà Đông chạy trong năm 2019, tới giờ thì đã sao?
 
Tuyên bố VN là nước công nghiệp hóa hiện đại hóa thì giờ ra sao?
 
Còn nhiều tuyên bố khác nữa, giống như cách ông Phúc chỉ đạo giảm giá điện điện không giảm mà lại tăng kinh khủng, ông Phúc yêu cầu giảm giá thịt lợn thì thịt lợn tăng chống mặt, cũng như giúp dân hỗ trợ chống dịch 60.000 tỷ, nhưng nhận trên Tivi.
 
Dân thì đang hoang mang và tột độ vì khi bị đem đi cách ly cả gia đình sẽ tốn chi phí rất lớn với dân. Còn xã hội thì bị ảnh hưởng nhất là dịp Tết Tân Sửu vừa qua, bao nhiêu cố gắng cả năm thì dịch bệnh làm cho khó khăn bộ bề. Nông sản, hoa màu đều phải vứt bỏ. kinh tế nhân dân càng khó khăn hơn vì những thói huênh hoang, kêu ngạo của đám quan chức.
 
Người cộng sản cái gì cũng có, biệt thự, đất thì hàng chục lô, nhiều siêu xe, nhiều khu nghỉ dưỡng, thậm chí nhiều quốc tịch là đằng khác, chỉ có liêm sỉ thì không!