Về chùa Viên Giác nhân Phật Đản

Hôm thứ Bảy, 18.5.2019 là ngày lễ Phật Đản chính ở chùa Viên Giác, Hannover, thủ phủ tiểu báng Niedersachsen.


Chùa Viên Giác

Vì phải lo một số việc, lại thêm kẹt xe gần nửa tiếng trên xa lộ nên đến chùa khá trễ. Các ACE đến trước đã dựng xong lều, bày sách và tài liệu, mở phim cho bà con xem.

Cho đến bây giờ gần như mình lúc nào cũng may mắn với thời tiết khi phải đi những dịp như thế. Sau khoảng 3 tuần lễ lạnh buốt, hôm đó nắng rực rỡ khiến Hannover cũng lên được 25°C, nhiệt độ rất lý tưởng cho sinh hoạt ngoài trời.

Ngoài chiếu phim về những sinh hoạt đấu tranh trong và ngoài nước, các ACE chia nhau đi vận động chữ ký cho 2 việc:
- Đòi vc trả tự do cho anh Châu Văn Khảm và
- Yêu cầu EU đặt điều kiện về nhân quyền với vc để ký Hiệp Ước Mậu Dịch EVFTA.

Ngoài ra còn tiếp xúc với người đi viếng chùa, trò chuyện cùng các thân hữu.


Bác Nguyễn Đình Tâm

Vui mừng gặp lại Bác Nguyễn Đình Tâm đến từ Berlin. Bác Tâm đã hơn 95 tuổi, mắt đã yếu, không đọc được chữ nhỏ nhưng còn đi xa được. Đặc biệt, Bác vẫn còn rất minh mẫn như tuổi 20. Ngồi trò chuyện với Bác gần nửa tiếng thì Phương Trượng chùa Viên Giác là Hòa Thượng Thích Như Điển đến lều thông tin của Việt Tân.

Mỗi năm ACE VT đặt bàn thông tin ở chùa hai lần vào dịp lễ Phật Đản và Vu Lan. Chùa lúc nào cũng hoan nghênh nên suốt 32 năm nay bàn thông tin này lúc nào cũng có mặt tại chùa. Còn HT Thích Như Điển thì hầu như lúc nào cũng dành vài phút ra lều trao đổi vài câu với ACE VT. Năm nay Thầy Phương Trượng còn cho chữ ký.

Bàn thông tin có 1 cái lon dành cho quỹ hỗ trợ các tù nhân lương tâm tại Việt Nam.

Bàn thông tin lần nào cũng là một diễn đàn thu nhỏ, nơi trao đổi một số ý kiến về những đề tài liên quan đến sinh hoạt đấu tranh, thời sự trong nước. Một số thảo luận đã diễn ra khá sôi nổi.

Số chùa ở nước Đức ngày càng nhiều nên nhu cầu về chùa Viên Giác, ngôi chùa Phật Giáo VN Thống Nhất lớn nhất ở Đức, không còn lớn như trước. Năm nay chắc khoảng 800 – 1000 người thôi. Các tiết mục văn nghệ chắc hấp dẫn nên người ngồi chật cả hội trường.

Khoảng gần 20 giờ mọi người thu xếp đồ đạc, cuốn lều ra về, hẹn lại mùa Vu Lan vào tháng Tám tới.

Rangdong Soc TN