Cần ủng hộ việc Hà Nội khôi phục loa phường?

 
Vừa qua tân chủ tịch Hà nội Trần Sĩ Thanh đã có “ chiếu chỉ” sẽ khôi phục hệ thống loa phường mà lãnh đạo Hà Nội trước đây đã bãi bỏ.
 
Điều này đã gây ra nhiều tranh luận trái chiều. Nào là các cụ già không được yên lúc nghỉ trưa, trẻ em mất tập trung vào việc học, nào là đám ma người ta đang khóc than thảm thiết nỗi đau thì loa hát bài Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. Nào là thời đại 4.0, thông tin loan truyền nhanh như chớp và đến tận cùng…hang hóc của các bà, thì cần gì loa phường? Bọn thù địch còn cho rằng, đây là hành vi vi phạm hiến pháp, pháp luật, một hình thức khủng bố, tra tấn tinh thần, xâm phạm quyền được sống trong môi trường không bị ô nhiễm âm thanh của công dân. Thôi thì đủ thứ hầm bà lằng.
 
Nói loa phường đã bị khải từ là không đúng.
 
Phó Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Nguyễn Thị Mai Hương khẳng định, Hà Nội chưa bao giờ "khai tử" hệ thống loa phường mà chỉ điều chỉnh cách vận hành, nội dung thông tin. Do đó, thông tin thành phố "khôi phục lại" hệ thống loa phường là chưa chính xác.
Nghĩa là cái loa phường chưa tắt thở, cái thân xác của nó chưa hề thối rữa và chưa bị phân hủy như bọn thế lực thù địch rêu rao. Đừng “nằm mơ bắt con tưởng bở” nhé.
Điều này xét về khoa học là rất đúng. Vì “ Mọi vật không tự nhiên sinh ra mà cũng không tự nhiên mất đi, nó chỉ chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác khác mà thôi”.
 
Sau đây là những lợi ích to lớn của cái loa phường .
 
1.Về vai trò lịch sử của loa công cộng đối với đời sống tinh thần xã hội chủ nghĩa. Nhờ loa công cộng mà miền Bắc VN từ năm 1960 đã xây dựng HTX nông nghiệp. Trâu bò ruộng đất và của cải của dân đều phải bỏ vào HTX, để “Tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên CNXH”.Từ năm 1961, Tố Hữu đã gọi miền Bắc là thiên đường rồi(Miền Bắc thiên đường của các con tôi-Bài ca xuân 61). Nhờ vậy mà hiện nay VN được gọi là xứ thiên đường.
Vì vậy mà dù “Mây đen phủ lên toàn cầu nhưng mặt trời vẫn đang tỏa sáng ở Việt Nam”
 
2.Đợt dịch vừa rồi, cán bộ ta phải "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để gặp gỡ, tuyên tuyền, thậm chí phải huy động lực lượng vũ trang xốc nách, gô cổ các cá nhân hoặc chống đối, hoặc mù thông tin tham gia vào công việc chung. Vì vậy loa công cộng sẽ thay cho việc làm nói trên.
 
Nhờ đó mà"Đất nước ta chưa bao giờ có được tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay"
 
Tốn kém ư? . Cột điện có sẵn của nhà nước. Hệ thống dây loa đài cũng của nhà nước. Về nhân lực thì hiện nay khối người đang thất nghiệp, thì đây là dịp để thêm việc làm. Còn tiền bạc thì vô biên, thiếu tiền thì cứ in ra,in ra, như ý kiến của TBT Lê Duẩn trước đây.Tư bản nó mới sợ lạm phát chứ ta là chuyên chính vô sản việc gì phải sợ?
 
Ngày nay cũng không sợ kẻ phá hoại cắt dây, vì dùng loa không dây. Còn chặt cột điện thì không ai dám. Thiếu cột điện thì đã có cột điện bên Mỹ đang ào ạt xin visa nhập cảnh vào VN.
Đến vong phương Tây vì đói mà cũng đang xin visa vào VN(ý của ma tăng Thích Chân Quang) huống chi cột điện.
 
Chẳng những là cần củng cố và xây dựng hệ thống loa phường kịp thời và rộng khắp. Mà đề nghi ông bộ trưởng 4 T Nguyễn Mạnh Hùng trong khi còn “Phải khởi động nghiên cứu 6G trong năm 2022 và đưa Việt Nam nằm trong top đầu thế giới về công nghệ 6G”; Thì ông Hùng cần nghiên cứu để cài con chip điện tử trong đầu mỗi người(như con chip trong CCCD vậy), để từ đó người dân chỉ tiếp thu thông tin do TG và lính ông Hùng đưa ra. Để kiểm soát được những ý nghĩ bất hảo trong đầu bọn phản động, nhằm tránh hậu họa của những kẻ đang âm mưu lật đổ nhà nước CHXHCN VN.
 
Để kiểm soát gái mại dâm và chống thất thu, có người đề xuất gắn con chip nơi háng các em cave để mỗi khi “phịch phịch” là biết nhắm tính số lần để thu thuế.
 
Vậy thì con chip gắn vào đầu người việc gì mà không làm được?
 
Nhưng cái mục đích chính của loa phường là trừng trị những kẻ ngang đầu cứng cổ, không chịu tiếp thu thông tin chính thống được hàng trăm hệ thống truyền hình trung ương và địa phương phát ra hàng ngày, cùng với hơn 800 tờ báo các loại phát hành đều đặn, nếu không ai mua thì cấp cho các địa phương.
Vì dân chúng khi mở tivi, họ chỉ thích xem cái muốn xem, muốn nghe. Còn cái nhà nước muốn tuyên truyền họ sẽ chuyển kênh, không muốn nghe. Nay với cái loa phường oang oang hàng ngày là buộc họ phải nghe những điều nhà nước muốn tuyên truyền.
 
Nhà thơ Thuận Hữu, nguyên TBT báo Nhân Dân từng nói rằng: “Có lẽ không có nước nào như VN, mở máy ra thấy chửi từ trên xuống dưới, không chừa một ai, chửi tràn lan cơ quan công quyền như hát hay”.
 
Thì nay cái loa phường là thuốc đặc trị hữu hiệu nhất nhằm át những tiếng chửi ấy.


 
Cần hưởng ứng khôi phục lại loa phường để tuyên truyền CNXH. Để trấn áp các thế lực thù địch, phản động. Để những người già hồi xuân, về lại với thiên đường đã bị đánh mất. Để cho những kẻ hay chửi như Thuận Hữu nói thì rất cần loa với tiếng hát át tiếng chửi.
 
Loa phường sống mãi trong sự nghiệp xây dựng XHCN của chúng ta muôn năm (Bốn Lần).