Cha Lý kể chuyện ra tù.

Cha Lý kể: Cộng sản cho biết Cha được đặc xá của chủ tịch nước.

- Cha trả lời: Tôi có tội gì mà đặc xá!

- CS trả lời: Tội tuyên truyền.

- Cha Lý đáp lại: "Đúng là tôi đã luôn tuyên truyền, tuyên truyền sự thật:

1. Sự thật về Hồ Chí Minh.

2. Sự thật về cái chết của Đức Tổng giám mục Nguyễn Kim Điền (bị các ông đầu độc chết năm 1988).

3. Sự thật về Hoàng Sa Trường Sa (chính đảng CS đã để mất).

Đây là 3 sự thật mà các ông không bao giờ dám đối chất với tôi cả. Đó hoàn toàn không phải là tội".

Về tinh thần, Cha Lý vẫn sáng suốt, minh mẫn và kiên gan. Nhưng vể thể xác, Cha hốc hác, ốm o, chẳng có vẻ gì là mạnh khỏe.

Hồ Huy Khang