Ngày 5.5.2021 bà Cấn Thị Thêu và con trai Trịnh Bá Tư ra tòa

Mạc Van Trang
 
HÃY QUAN TÂM THEO DÕI và LÊN TIẾNG!
 
Từ chuyện bị cướp đất, người nông dân Dương Nội chỉ đấu tranh vì quyền dân sinh, nhưng đã không được chính quyền giải quyết dứt điểm để càng ngày họ càng phẫn uất và giác ngộ rằng, cái gốc là phải đấu tranh đòi dân chủ, nhân quyền. Họ chỉ đấu tranh bất bạo động mà bà Thêu đã 2 lần phải đi tù và nay 3 mẹ con bị bắt ra toà xét xử...

Fb Thu Đỗ cho biết:

“Ngày 5/5/2021 toà án tỉnh Hoà Bình sẽ mở phiên toà xử sơ thẩm mẹ tôi Cấn Thị Thêu và em Trịnh Bá Tư, kính mong mọi người quan tâm đồng hành cùng gia đình tôi".

Ls Luân Lê

VỤ ÁN BÀ CẤN THỊ THÊU VÀ TRINH BÁ TƯ

Hôm nay theo lịch tôi vào gặp bà Cấn Thị Thêu và anh Trịnh Bá Tư (con bà Thêu) trong vụ án mà họ bị truy tố tội danh “tuyên truyền chống nhà nước “ (Điều 117 BLHS).

Về tinh thần và sức khoẻ họ đều tốt. Sau khi có một vài khiếu nại trực tiếp về điều kiện giam giữ vào lần gặp trước, nay đã được cải thiện tốt hơn.

Về tinh thần và quan điểm, họ không khai gì suốt giai đoạn điều tra (giữ quyền im lặng), đến nay họ vẫn giữ nguyên những nhận thức của mình trước các cáo buộc (về việc dùng tài khoản mạng xã hội để thực hiện tuyên truyền chống nhà nước).

Bà Thêu có nhắc lại sự kiện biết Tư tuyệt thực khoảng hai mươi ngày và bà nói, bằng giọng chùng xuống, lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây khi nghe tin đó cô nhỏ hai giọt nước mắt mà cô coi đó như là giọt máu. Sau đó khi biết sức khoẻ của con trai cô ổn thì cô lại trở lại sự mạnh mẽ như ban đầu.

Gia đình bà Thêu, một gia đình thuần nông dân mất đất khiếu kiện kéo dài hơn chục năm sau khi thu hồi đất cho dự án. Và cứ thế, họ không im lặng trước bất cứ vấn đề bất công hoặc nhức nhối nào của xã hội. Và rồi họ bị bắt, bà Thêu và hai con trai, trong hai vụ án khác nhau với cùng một tội danh.

Con gái bà Thêu gửi thư cho mẹ và các luật sư đã đọc cho bà nghe trong buổi gặp sáng nay.

Theo lịch xét xử, phiên toà sơ thẩm sẽ được Toà án nhân dân tỉnh Hoà Bình mở xử vào ngày 05/05/2021. Mặc dù chưa xét xử sơ thẩm, nhưng bà Thêu cho biết sẽ kháng cáo tới cùng để bảo vệ mình.

Đây là vụ án thứ hai về cùng tội danh (tuyên truyền chống nhà nước) mà tôi tham gia bào chữa ở Hoà Bình, trước đó là thầy giáo (tiểu học) Đào Quang Thực, người đã mất vì bệnh khi đang thụ án ở miền Trung mà gia đình chưa được mang hài cốt về (sau 3 năm kể từ ngày mất).”

(Theo FB Nguyễn Nguyên Bình)