Tổng Liên đoàn Lao động có xấu hổ với tiền nhân?

Lê Xuân Thọ

 
Hôm nay tròn 50 năm ngày Hải chiến Hoàng Sa.
 
Hai ngày trước, tức ngày 17/1, là tròn 8 năm kể từ ngày Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức lễ đặt viên đá đầu tiên, để xây Khu tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa trên núi Thới Lới của huyện đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi).
Tổng kinh phí cho công trình này là khoảng 70 tỷ đồng, được huy động đóng góp từ các tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước.


 
Tưởng rằng sau lễ đặt viên đá hoành tráng, thì công trình sẽ được nhanh chóng khởi công, nhưng không, tất cả vẫn chỉ đang là viên đá đầu tiên! Nếu có điều gì đó khác, thì viên đá này dần nhuốm màu thời gian, bộc lộ dấu hiệu của sự xuống cấp.
 
Hồi tháng 10/2019, tức là gần 4 năm sau ngày lễ đặt viên đá đầu tiên, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nói rằng sẽ khởi công xây dựng khu tưởng niệm vào dịp Lễ Khao lề thế lính Hoàng Sa vào năm 2020 và sẽ đưa vào hoạt động vào cuối năm này.
 
Nhưng thực thế thì sao?
 
Lần gần nhất tôi đến chỗ viên đá này là vào ngày 26/1/2023. Viên đá đã "xuống sắc" nhiều hơn. Bị cỏ cây vây lối nhiều hơn. Phía ngoài là biển, nhìn thẳng là hướng Hoàng Sa, xa xăm!
 
Cái hôm đặt lễ viên đá, ông Đặng Ngọc Tùng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi ấy nói: "Khu tưởng niệm là nguồn động viên thiêng liêng của ngư dân và nhân dân cả nước".
 
Không biết vào những ngày này, ông Tùng có nhớ lại điều này không? Có xấu hổ vì chưa hoàn thành việc thiêng liêng này không?
 
Tất nhiên là Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nữa, có thấy xấu hổ với tiền nhân không?
 
Và, khoảng 70 tỷ đồng huy động được, đang ở đâu?