Thái tử đảng Trần Tuấn Anh mất chức Uỷ viên Bộ Chính Trị Đảng Cộng Sản.

Thao Ngoc

“MÀU HỒ ĐÃ MẤT ĐI RỒI/ THÔI THÔI VỐN LIẾNG ĐI ĐỜI NHÀ MA”.

Đây là hai câu Kiều, mà Tú Bà than thở khi biết Sở Khanh đã xơi tái Kiều mất rồi, trong khi Tú Bà định mua Kiều về bán phấn buôn hương lấy lời.
 

“Đi đời nhà ma”, nghĩa là đời cha là TĐL đã bỏ ra biết bao công sức để vun vén củng cố cho con như thế, mà nay con làm hỏng cả, mất cả. Để rồi khi TTA chết, khó kiếm được dăm ha đất vàng làm mồ mả.
 
Trong những ngày cuối năm rét mướt này, mà trung ương vẫn phải tổ chức cuộc họp bất thường nữa để đưa Trần Tuấn Anh và một số đồng chí lên thớt, chứng tỏ vụ việc nóng hổi biết chừng nào.
 
“Ngày 31-1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã họp xem xét, quyết định về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng xem xét, cho ý kiến về nguyện vọng thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác và nghỉ hưu của ông Trần Tuấn Anh(TTA), ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, trưởng Ban Kinh tế Trung ương”.
Nhưng trước khi đóng nắp quan tài, TTA còn được đảng cho tắm rửa và xức dầu thơm lần cuối, bằng cách “cho nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng”
 
Ôi! Thật đẹp đẽ và cao cả làm sao.
 
Nên biết rằng, TTA được cho là UV BCT trẻ thứ hai sau Võ Văn Thưởng. Ông sinh năm 1964, có trình độ tiến sĩ.
 
TTA sinh năm 1964, ông là người ít tuổi thứ hai trong BCT, sau ông Võ Văn Thưởng ( sinh năm 1970)
 
Ngay từ khi vào BCT, TTA đã liên tục vào tầm ngắm của ban kiểm tra trung ương. Trong thời kỳ làm bộ trưởng công thương, và sau đó vào BCT, trưởng ban KTTW, TTA được cho là năng lực rất yếu kém, chẳng làm nên tích sự gì.
Không phải ngẫu nhiên mà TTA xin nghỉ hưu đâu nhé. “Ngày 19/01/2024,Ủy ban KTTW đề nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương”. Lẽ nào mà c.h.ó chê c.ứ.t?
 
Dư luận cho rằng: Việc xử lý Trần Tuần Anh mang tính chất loại trừ đối thủ cạnh tranh suất uỷ viên BCT nhiều hơn là xử lý tiêu cực, tham nhũng. Đây không phải là lần đầu, các uỷ viên BCT như Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình đều bị kỷ luật loại khỏi BCT, để không thể đi tiếp kỳ sau.
 
Có thể nói rằng, ban Kinh tế TW như một cái sọt rác, Những người bị kỷ luật từ ban này mà ra, trước hết là Đinh La Thăng, rồi đến Nguyễn Văn Bình(Bình ruồi), Nguyễn Thành Phong, Triệu Tài Vinh, và nay là Trần Tuấn Anh, Trong đó
có 3 UVBCT là Thăng, Bình ruồi và TTA.
Nhưng dù sao cũng chúc mừng cho TTA, vì còn được yên thân nghỉ dưỡng với khối tài sản khổng lồ vơ vét được mà có lẽ ăn mười đời chưa hết.
 
Chỉ tiếc là từ nay cô vợ hai Thủy Hương, dù có đi xa về cũng sẽ đừng mơ xe công vụ ra tận chân cầu thang máy bay đón rước như trước. Và dù cô con gái người vợ trước là Trần Thị Tâm, dù có chơi ma túy quá liều, bị sốc thuốc mà vào bệnh viện, sẽ không được các quan chức HN vào cung kính thăm hỏi như trước.
 
Và TTA còn may mắn là không bị bắt sống như Đinh La Thăng, Chu Ngọc Anh, Nguyễn Thành Long, Phạm Xuân Thăng, Trần Đình Thành, Trần Đức Quận,.v.v.Nghĩa là bị đeo còng số 8 khi đương chức.
 
Nghĩa là Trần Tuấn Anh không có cơ hội vào tứ trụ để kiếm suất quốc tang, và kiếm mấy héc ta đất vàng để xây mồ to mả đẹp. Nghĩa là thái tử đảng TTA suýt bị…lộn…lèo.
 
tn: 31/1/24