Người Việt biểu tình chống Tô Lâm tại Paris

Trên đường đến Paris hôm nay 5.10, một người trong nhóm của chúng tôi chợt khẻ đọc kẻ câu thơ “Paris có gì lạ không em“ của nhà thơ Nguyễn Sa. Có người liền đáp: "Có! có cuộc biểu tình của cộng đồng Người Việt tại Paris để phản đối sự hiện diện của Tô Lâm, đầu lãnh của chế độ CSVN, người có hổn danh là Bò Dát Vàng, khi đến Paris tham dự Hội nghị Thượng đĩnh Pháp thoại lần thứ 19 được tổ chức tại tại đây".
 
Khi nhóm chúng tôi đến địa điểm tổ chức biểu tình tại công trường Salvador Allende thì đã thấy đông đảo bà con người Việt tại Paris và một số bà con người Việt đến từ Đức, Hòa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ đã có mặt tham dự biểu tình này.

Cuộc biểu tình bắt đầu lúc 15 giờ với nghi thức chào cờ, mặc niệm.

Trình bày mục đích cuộc biểu tình, ông Mai Quốc Minh, đại diện Ban tổ chức đã cho biết là để tố cáo với công luận rằng nhà nước CSVN đã không tôn trọng những điều lệ căn bản của bản hiến chương Pháp Thoại đã ghi như đề cao các giá trị Dân Chủ và Nhân Quyền…vẫn tiếp tục duy trì những chính sách đàn áp và kiểm soát chặt chẽ Tự Do và Nhân Quyền, khiến nhiều người dân phải rời bỏ đất nước để tìm kiếm cuộc sống tự do. Những tiếng nói phản kháng, những nỗ lực đấu tranh cho một xã hội dân chủ, nhân bản và công bằng hơn đều bị nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam đàn áp nhằm để duy trì một chế độ độc tài, độc đảng.

Những phát biểu của các đại diện các tổ chức, hội đoàn: Ông Vũ Đăng Sơn (Tinh thần Trầ Văn Bá), ông Lê Minh Triết (Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Tự Do tại Pháp), ông Trần Sơn (Việt Tân),  ông Nguyễn Thanh Văn (Ủy Ban Điều Hợp Công Tác Đấu Tranh của NV tại Đức), ông Nguyễn Văn Cư (Cộng đồng NV tại Liege-Vương quốc Bỉ), ông Nguyễn Hữu Phước (Cộng đồng NV tị nạn CS tại Hòa Lan), ông Nguyễn Tấn Lạc (Hòa Kỳ)… đều lên án và tố giác trước công luận về những hành động chà đạp nhân quyền, đàn áp tôn giáo, đòi hỏi CSVN ngưng ngay hành động chà đạp nhân quyền…tại Việt Nam.




Nhắc về những động thái gần đây như trong chuyến thăm Hoa Kỳ của người đứng đầu CSVN Tô Lâm, cũng như các phát biểu “có cánh“ như: “Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại”,  nào là “Việt Nam đang đứng trước khởi điểm lịch sử mới, kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của Dân tộc Việt Nam”…khiến cho có người hy vọng Tô Lâm sẽ có thể trở thành người CS tiến bộ và có thể sẽ có cải cách thể chế chính trị tại VN trong thời gian sắp tới.
Có người cho rằng câu nói bất hủ của cố tổng thống VNCH Nguyễn Văn Thiệu đó là: “Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn những kỹ gì CS làm“, luôn luôn đúng đối với những người CS; Và dân tộc VN muốn có tự do dân chủ, thì đừng trong mong gì từ cái gọi là thay đổi của chế độ csvn, mà chỉ còn cách là phải tự mình đứng lên giành lại những gì mà chế độ này đã tước đoạt của người dân mà thôi.
 
Xen kẽ các phát biểu là những khẩu hiệu đòi dân chủ, nhân quyền, tư do cho VN, và những bài hát đấu tranh, đặc biệt ca sĩ Tố Lan với chất giọng đặc biệt đã làm rung động lòng người biểu tình hôm nay khi chị hát hướng về quê hương.

Đặc biệt trong cuộc biểu tình có sự hiện diện của bà Geneviere Garrigos, nghị viên phụ trách ủy ban quan hệ quốc tế của Hội đồng thành phố Paris. Trong phát biểu, bà cho biết công trường nơi cuộc biểu tình đang diễn ra mang tên Salvador Allende, tên một vị tổng thống dân cử người Chile, người đã bị quân đội tiến hành lật đổ vào năm 1973, để rồi sau đó Chile bị cai trị bởi chế độ độc tài quân phiệt Pinochet và cuối cùng qua sự bền bỉ đấu tranh của người dân để lật đổ chính quyền độc tài quân phiệt Pinochet, Chile ngày nay cũng đã trở thành một nước tự do, dân chủ. Bà cũng không quên chúc cho người dân VN  cũng sẽ như những người dân Chile đánh đổ được chế độ độc tài CS.

Cuộc biểu tình chấm dứt vào lúc 17 giờ cùng ngày./.

Văn Minh Thông ghi lại.